by SirMaiQuan » Tue Dec 15, 2009 2:45 pm
[CENTER]--------------------------------------------------------------------------------
đọc xuôi:
Trăng ngàn khuyết bóng đợi đêm sang
Thẩm tối mành sương khói ngập tràn
Hanh nhạt mộng lòng buông giấc đoạn
Sáng mờ trời đất gửi mây tan
Xanh rêu cảnh hạ soi bên cửa
Tím sắc hồ thu vọng trước làng
Tàn ngọn gió loang , sầu vắng bạn
Trăng ngàn khuyết bóng đợi đêm sang
đọc ngược:
Đêm sang đợi bóng khuyết ngàn trăng
Bạn vắng , sầu loang gió ngọn tàn
Làng trước vọng thu hồ sắc tím
Cửa bên soi hạ cảnh rêu xanh
Tan mây gửi đất trời mờ sáng
Đoạn giấn buông lòng mộng nhạt hanh
Tràn ngập khói sương mành tối thẩm
Đêm sang đợi bóng khuyết ngàn trăng
__________________
Vạn sự khởi đầu nan,
gian nan bắt đầu nản[/CENTER]
[CENTER]--------------------------------------------------------------------------------
đọc xuôi:
Trăng ngàn khuyết bóng đợi đêm sang
Thẩm tối mành sương khói ngập tràn
Hanh nhạt mộng lòng buông giấc đoạn
Sáng mờ trời đất gửi mây tan
Xanh rêu cảnh hạ soi bên cửa
Tím sắc hồ thu vọng trước làng
Tàn ngọn gió loang , sầu vắng bạn
Trăng ngàn khuyết bóng đợi đêm sang
đọc ngược:
Đêm sang đợi bóng khuyết ngàn trăng
Bạn vắng , sầu loang gió ngọn tàn
Làng trước vọng thu hồ sắc tím
Cửa bên soi hạ cảnh rêu xanh
Tan mây gửi đất trời mờ sáng
Đoạn giấn buông lòng mộng nhạt hanh
Tràn ngập khói sương mành tối thẩm
Đêm sang đợi bóng khuyết ngàn trăng
__________________
Vạn sự khởi đầu nan,
gian nan bắt đầu nản[/CENTER]